Mẹ chồng gây bất ngờ khi mắng vợ thay vì con trai làm đổ nồi canh nóng.
Tay chân tôi thường xuyên ngứa khi tiếp xúc với hóa chất, đặc biệt là nước rửa bát, dù đã chọn loại hữu cơ. Cuộc sống của tôi gặp khó khăn trong việc rửa bát và tắm rửa, nên tôi luôn phải cẩn thận. Sau khi lấy chồng, tôi không dám nói với ai về vấn đề này và vẫn tự làm mọi việc, dù phải mang găng tay dày rất bất tiện. May mắn thay, mẹ chồng biết được và đã giúp đỡ tôi. Tuy nhiên, sau khi bà bị ngã và phải bó bột, tôi lại phải làm hết mọi việc. Gần đây, mẹ chồng đã tặng tôi 15 triệu để mua máy rửa bát, khiến tôi rất bất ngờ. Bà bảo máy đó sẽ giúp tôi không phải tiếp xúc với nước rửa bát nữa, chỉ cần đeo găng tay khi cọ phòng tắm 1 lần mỗi tuần. Mẹ chồng luôn làm tôi cảm thấy tự hào.
Khi tôi ốm, bà luôn chăm sóc tôi tận tình, nấu cháo cho tôi hồi phục, khiến tôi cảm thấy được yêu thương. Ngược lại, chồng tôi thì vô trách nhiệm, chỉ biết đến bản thân và thường xuyên tiêu xài hoang phí. Anh ta đã từng thua bạc một khoản lớn, về nhà tức giận và mắng chửi tôi trước mặt con cái, làm không khí gia đình căng thẳng. Gần đây, anh ta quay về trong tình trạng say xỉn, làm đổ nồi canh và chửi bới tôi vì nhà cửa bừa bộn. Trong những khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ đến việc rời bỏ cuộc hôn nhân đau khổ này.
Mẹ chồng bất ngờ đứng dậy, chỉ thẳng mặt con trai và yêu cầu anh rời khỏi nhà từ mai, không chấp nhận anh bước vào nữa. Câu nói của bà khiến cả nhà sốc. Bố chồng thở dài, còn chồng thì say xỉn bỏ vào phòng. Mẹ chồng khuyên tôi sống vì con cái và hứa sẽ ủng hộ tôi. Tôi ở lại nhà, nhưng giờ cầm 15 triệu trong tay, tôi không biết nên mua máy rửa bát hay tiết kiệm để phòng trường hợp ly thân, vì hiện tại tôi không có gì.


Source: https://afamily.vn/thay-con-trai-lam-do-noi-canh-nong-nhung-lai-quay-sang-mang-vo-me-chong-co-phan-ung-khien-ca-nha-bat-ngo-20240307104027422.chn